Nguyễn Đình Ánh

Thơ - Ngày đăng : 16:35, 12/08/2019

Sinh năm 1981, hiện sống và làm việc tại Nghệ An; Tác phẩm in chung: 99 bài thơ tình chọn lọc (2012), Tuyển thơ văn Việt (2013), Hạ thương (2014), Tuyển tập truyện ngắn Nói lời tri ân (2015), Tuyển tập Thơ hay về mẹ (2019); Đã có thơ, truyện ngắn, tản văn… đăng ở một số báo Trung ương và địa phương.
Nguyễn Đình Ánh

Viết cho mẹ ngày Vu Lan

Con định không viết gì cho mẹ… ngày Vu Lan
bởi con hiểu 
có vần thơ nào tả nổi
ơn nghĩa sinh thành ngày tháng gian nan.

Con định không viết gì cho mẹ ngày Vu Lan
nhưng sáng nay đi ra chùa Hồng Phúc 
có người cài lên áo cho con một bông hồng màu đỏ
con giật mình hạnh phúc 
bởi còn có mẹ bên mình.

Con sẽ không chờ ngày Vu Lan báo hiếu
bao con nước đã đi qua đời mẹ
những sợi tóc trời già cỗi bơ vơ
cho con viết bài thơ không màu vất vả… mẹ.

Ngày lễ Vu Lan năm nay rồi cũng trôi đi lặng lẽ
còn mẹ… âm thầm sáng tối cháu con
Ánh mặt trời có bao giờ héo hon
Đôi mắt mẹ… sáng soi đường con bước.

Mẹ thường bảo cuộc đời luôn xoay vần mất - được
Chuối chín cây gió rụng chớ đau lòng
Con sẽ không đợi một ngày xa kia nữa
chờ ai đó cài lên cho con một bông hồng màu trắng
mới giật mình nhớ mẹ … tất tả đường trần gian.

Con định không viết gì cho mẹ… ngày Vu Lan
bởi con hiểu …
không vần thơ nào tả nổi…
À ơi… ơn nghĩa sinh thành ru con lớn… 
Mẹ ơi!

Viết cho tháng mười

Ai xa rồi
Còn nhớ tháng mười không?
Góc vườn nhỏ
Đêm nào tiễn biệt
Hương ổi rơi
Trao người da diết
Nửa mùa thu
Tình khúc
Vời vợi xa…

Ngày đầu tiên 
Lắng nghe một khúc ca
Một mình gã
Lang thang về chốn cũ
Góc vườn nhỏ
Đâu còn trong...
Ai đó
Ánh nắng ngập ngừng
Hương ổi có còn thơm?

Tháng mười về
Nắng gắt như vào hạ
Gã đến trường
Chắp bút những vần thơ
Hoa cẩm chướng
Vẫn nghiêng mình ve vuốt
Đôi môi buồn
Mấp máy
Tháng mười… ơi!

Nguyễn Đình Ánh