Chung Tiến Lực

Thơ - Ngày đăng : 08:43, 05/08/2019

Sinh năm 1957, quê ở Nam Định; Đại tá quân đội, hiện sống tại Hà Nội; hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 2 tập thơ: Suối tóc, Núi Bài Thơ - NXB Hội Nhà văn, 2014.
Chung Tiến Lực

Cây trên đảo Sơn Ca

Trắng cát mặn san hô
Nơi đầu sóng ngọn gió
Bão táp lặn vào cây
Hình bao mùa gian khó.

Sống trên vùng khô khát
Uống sương đêm. Lá dầy?
Vật lộn cùng bão táp
Hình hài mỗi dáng cây?

Mãi sức trẻ vươn lên
Thân cành tươi vạm vỡ
Giữa mênh mang biển trời
Bời bời xanh rạng rỡ.

Mưa nắng ngoài công sự
Gần gũi như người thân
Cây hiền như đồng đội
Bên sắc màu hải quân.

Xanh tươi như nốt nhạc
Trên khuân sóng bao la
Vườn cây xanh – xóm nhỏ
Thân thương đảo Sơn Ca.

Điểm tựa

Trong veo mắt thỏ lạc
Tha thẩn chơi sân nhà
Suốt ngày thèm bố mẹ
Thảng, chớp mắt nhìn xa.

Bố mẹ lên thành phố
Gửi lại “của để dành”
Đứa lớn dỗ đứa bé
Tội. Sớm biết làm anh.

Ông đón đưa đi học
Bà cặm cụi nấu cơm
Bên mâm chiều thiếu vắng
Ông bà bù yêu thương.

Dại mắt bà lo lắng
Khi cháu sốt rồi ho
Ra vào ông lửa đốt
Như ngày nào con thơ.

Đang học nước mắt chảy
Hỏi? Cháu có khóc đâu
Tại chiều nay em bảo
Bố mẹ sao mà lâu.

Nỗi nhớ trĩu hai đầu
Thương con chim xa tổ
Ở nhà ông bà cố 
Gồng. Điểm tựa cho con.

Chung Tiến Lực