Đào Tiến

Thơ - Ngày đăng : 15:14, 30/07/2019

Sinh năm 1961, hiện sống tại Hà Nội. Học viên khóa 1 - Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du - Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Đời lá, 2011; Màu thời gian, 2002; Gửi em yêu, 2007; Hạnh phúc đâu đây, 2009; Biển đời, 2012; Trái tim gõ nhịp, 2013; Bình yên, 2014; Có lẽ, 2015; Men đời, 2017.
Nhớ về Tây Bắc

Có thể một ngày ai đó sẽ quên
Kỷ niệm xưa đọng trong từng hạt gạo
Hương nếp thơm…
                                 bụng sôi gào réo
Giữa đêm đông đói rét run người

Có thể một ngày ai đó sẽ quên
Bếp lửa bập bùng điệu xòe vui gái bản
Vị chẩm chéo chua cay dậy mùi mắc khén
Miệng tứa nước đầy nhớ mãi đến hôm nay

Có thể một ngày ai đó sẽ quên
Những bản xa sương mờ mây trắng
Rượu uống cả chum múa xòe đến sáng
Ánh đuốc như sao lấp lánh đầy rừng

Có thể một ngày ai đó sẽ quên
Câu thơ ngày xưa cứ hòa vào mắt
Nhớ chén rượu say, bắt tay nhau thật chặt
Men tình si nàng sơn nữ đợi chờ
Bao kỷ niệm giờ vẫn mãi như xưa
Thời gian qua đi lục tìm ký ức
Nhớ về Tây Bắc lòng luôn rạo rực
Tình yêu trong tôi mãi mãi dâng trào!

Nhớ Mộc Châu

Hoa mận trắng trôi vào sương sớm
Bồng bềnh sắc màu trải khắp muôn nơi
Mộc Châu ơi chén rượu say tình ái
Gái trai đùa vui rộn rã tiếng cười

Câu hát vang lên như gọi, như mời
Gửi khát khao vào biển đời trôi nổi
Nối nhịp qua cầu đón hương xuân mới
Mờ ảo nhân gian tiên giáng cõi trần!

Xuân Tây Bắc

Xuân đang đến em về miền Tây Bắc
Nơi suối ngàn mây trắng nhẹ trôi
Câu hát yêu thương nụ hôn ấm bờ môi
Cuốn vào điệu xòe men tình cháy bỏng.

Dáng mẹ

Về quê mắt lặng nhìn bóng mẹ
Thân đổ nghiêng chiều dáng liêu xiêu 
Hơi thở thều thào hòa trong gió
Mẹ cõng thời gian ướt nắng chiều

Đào Tiến