Hồ Sỹ Tiếp

Thơ - Ngày đăng : 10:52, 05/07/2019

Trời nghiêng nắng đổ trưa hè Mẹ tôi đi cấy con ve dẫn đường Nắng vàng uốn võng ngọn tre Để mẹ tránh bỏng nắng hè ban trưa
Hồ Sỹ Tiếp

Dáng mẹ 
Trời nghiêng nắng đổ trưa hè
Mẹ tôi đi cấy con ve dẫn đường
Nắng vàng uốn võng ngọn tre
Để mẹ tránh bỏng nắng hè ban trưa
Đồng Trong, đồng Cát, đồng Dồi
Đồng Dưới, đồng Bến, mẹ ngồi nghỉ chân
Lưng ong dáng mẹ tảo tần
Một đời khuya sớm dấu chân mẹ hiền.
Tháng 6/2019

Chè mét đặc sản

Ai về Việt Thuận cùng anh
Thăm làng cổ Việt uống chè xanh quê mình
Chè mét đặc sản Thái Bình
Bát nước vàng óng đậm tình quê hương
Tiễn anh bộ đội lên đường
Đánh Pháp, đánh Mỹ, hậu phương vững vàng
Tiễn người mở đất khai hoang
Đại Từ, Phú Thọ, miền Nam vẫy chào
Tiễn cháu đại học năm nào
Bay đi các nước phong trào đông du
Hôm nay vui đón khách về
Tưng bừng mở hội làng quê rộn ràng
Nước chè sóng sánh tình làng
Đón chào khách quý ngỡ ngàng bốn phương
Đón cô hoa hậu mỹ nương
Chè xanh ai uống vấn vương tình người
Mẹ ơi con đã chọn rồi
Lấy chồng Việt Thuận cuộc đời nở hoa. 
Tháng 5/2019                                              

Hồ Sỹ Tiếp