Lê Như Tiến

Thơ - Ngày đăng : 10:31, 05/07/2019

Sinh năm 1954. Quê quán Thanh Hóa. Đại biểu Quốc hội khóa XII, khóa XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng Quốc hội.
Lê Như Tiến

Hành trang nghề báo

Tặng các nhà báo nhân ngày 21/6

Vinh quang rạng danh nghề báo
Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Bút sắc, lòng trong, mắt sáng
Hành trang theo suốt dặm dài

Giá như…!

Giá như mình chẳng gặp nhau
Thì đâu hai đứa khổ đau thế này
Giá như đừng nắm bàn tay
Thì anh chẳng phải mong ngày, nhớ đêm
Giá như đôi sợi tóc mềm
Đừng vương vai áo, rồi thêm tơ lòng
Giá em không là suối trong
Thì anh đâu lặn ngụp dòng suối em
Giá như rượu chẳng lên men
Thì anh đâu phải ngả nghiêng sóng tình
Giá như hai đứa chúng mình
Gặp nhau từ thủa bình minh cuộc đời…!

Giọt nhớ

Giọt nhớ buông vào hoàng hôn, 
cho anh bối rối
Giọt nhớ vương ngoài cửa sổ,
cho anh chờ trông
Giọt nhớ rải vào mênh mông, 
anh thành vô thức…
Giọt nhớ là mơ hay thực?
Để anh khắc khaoir đêm dài
Ngoài kia mưa… rơi… rơi… rơi…
Dệt trời thành muôn sợi nhớ
Tạo hóa bỗng nhiên vô cớ
Chia lìa hai ngả cách nhau
Giờ này em ở nơi đâu?
Núi xanh hay là biển biếc?
Anh nhìn về nơi xa tít
Lấp lánh một vì… SAO EM!

Dòng chảy

Dòng chảy sông quê, phù sa trĩu nặng
Dòng chảy thời gian, biến đổi đất trời
Dòng chảy đời người, trẻ giả sinh tử
Dòng chảy tình yêu, đong đầy nỗi nhớ
Dòng chảy lời ca, ru vào cõi mơ
Dòng chảy trang thơ, dãi bày tâm sự
Dòng chảy tâm sự…
biết đâu bến bờ.

Lê Như Tiến