Việt Hồ

Thơ - Ngày đăng : 11:34, 23/05/2019

Sinh năm 1955, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hiện là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CPĐTXD Thăng Long. Đã in 2 tập thơ tại NXB Hội Nhà văn: Mưa Cúc Phương và Thao thức xuân.
Việt Hồ

Cúc họa mi

Gió lạnh về bất chợt
Hun hút con phố dài
Chợt gặp ánh nắng mai
Tràn đầy trong gánh cúc

Cúc họa mi đánh thức
Mùa đông dậy thật rồi
Trắng muốt như tuyết rơi
Dịu dàng và tươi tắn

Nhụy hoa vàng thay nắng
Là  ánh mắt ban ngày
Dáng thanh tao mê say
Yểu điệu mà tha thiết

Hà Nội thêm da diết
Trong vạt nắng hanh hao
Ôm họa mi trên phố
Em duyên dáng làm sao!



Tiếng mưa

Tiếng mưa  thánh thót ngoài hiên
Lâu rồi, bỗng có một đêm, thức hoài.
Thức đêm, nào thấy đêm dài
Thoáng qua ngoảnh lại, đã vài canh trôi.
Canh ba, gà đã gáy rồi
Dịu dàng nhạc Phật, bồi hồi bâng khuâng…
Tháng bảy, trần, âm, thật gần
Lung linh ngọn nến, thì thầm gió lay
Bao nhiêu gian khó hôm nay
Thức đêm, bỗng ngộ đủ đầy tiếng mưa.



Khúc đêm


Tiếng rao người bán dạo
Tôi là bánh khúc đây
Chìm trong đêm mưa bay
Có biết mai siêu bão (?)

Gió thổi tung vạt áo
Cuốn lá khô vỉa hè
Đường khuya đã vắng xe
Đèn vàng càng đơn độc

Vài chiếc xe gom rác
Lẻ loi đứng lặng thinh,
Còn đâu tiếng leng keng
Chiều chiều thường thúc giục.

Em ngủ hay còn thức (?)
Lúc này có nghe chăng
Phố cổ, đêm vắng trăng, 
Tiếng rao khuya bánh khúc ...

Việt Hồ