Lê Văn Hiếu

Thơ - Ngày đăng : 10:09, 14/05/2019

Quê ở Bình Định, hiện sống tại Lâm Đồng Tác phẩm thơ đã xuất bản: Tự tình - 1989, Khi mặt trời chưa mọc - 2002, Đêm đom đóm (thơ thiếu nhi) 2008, Dưới vòm cây - tôi nợ - 2012, Hành hương tìm về mây trắng - 2013, Cứ thế mà lớn lên - 2016, CD thơ - Những giọt nước không màu - 2016, Âm vọng rừng - 2018, Và em mười sáu - 2018 cùng nhiều tác phẩm in chung…
Lê Văn Hiếu

Những chiếc bóng

Người đàn bà mài mực cho tôi
 suốt một đời
Không hề rỉ rên, không hề than vãn
Ấy thế mà thơ tôi chưa một dòng ngợi ca cái nhọ nhem của đôi bàn tay này
Tôi cảm đắng.
Một cụ già cho tôi chiếc bàn
Bằng tấm lưng trần và gậy chống
Người đã từng vấn cho tôi điếu thuốc rê khi trời lạnh
Ki cóp từng giọt dầu để thắp đèn
Trang sách lần lượt mở ra từ dạo ấy
Sao cứ bùi ngùi.
Mẹ tôi lại ra đi
Theo đuổi tuổi thanh xuân của mình
Để lại một vầng trăng khuyết trên bầu trời
Thơ tôi không có trăng tròn
Tôi giấu nhẹm những lời hờn trách.
Thơ tôi còn thấp thoáng những bóng hồng - không rõ bóng
Ngan ngát làn hương vụng trộm
Hoa hồng mọc ở bờ rào ,
Tôi lỡ nhận cho riêng mình
Và ngẫm ngợi...
Những chiếc bóng rất thật trong khu vườn nhà tôi
Những chiếc bóng xa vời vợi...


 Thức một ban mai   
* Viết tặng cháu ngoại
Nhóc Tí thức ta bằng bài hát chú ong nâu
Cái bóng giấc mơ vụt bay đi mất
Ta bàng hoàng trôi.
Sương ngoài kia hình như đang rơi
Tiếng lũ sẻ trôi trên mái nhà, trôi trong bóng lá
Đàn gà con râm ran mổ
Vạt nắng ngỡ ngàng thức một ban mai.
Cốc cafe vừa chạm đắng một ngày
Ta mở khúc độc huyền vỗ về khao khát
Hỏi bóng giấc mơ có đi biền biệt?
Ở ngoài kia chỉ còn tiếng sẻ nâu.
Lũ sẻ nâu và chú ong nâu
Một nhởn nhơ ngoài sân, một bay trong bài hát
Giọng Nhóc Tí thả ong - say mật
Ngọng ngà ngọng nghịu ong bay ...

Lê Văn Hiếu