Minh Hiền

Thơ - Ngày đăng : 11:18, 16/04/2019

Sinh năm 1951, hiện sống ở Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội Tác phẩm thơ đã xuất bản: Tháng ba - Nxb Văn học, 2014; Chín ngọn gió đồng - Nxb Hội Nhà văn, 2015; Bảy tia nắng chiều - Nxb Hội Nhà văn, 2017
Minh Hiền

Đến Cồn Đen 

Chạm anh về phía biển đêm 
Cây cầu nối nhịp mà nên chúng mình 
Cồn Đen trong biển rập rình 
Lả lơi vờn sóng, vớt tình chiều thơ. 



Mùa hoa cải 

Ai gieo vạt cải ven sông 
Vàng hoa đợi ánh trăng trong bên cầu 
Sáng qua khăn áo chửa nhàu 
Thoắt thôi, giờ đã ngấu màu vàng dưa! 
Ngọt ngào người hái sớm trưa 
Trổ ngồng, xối xả dỗi mưa bão hờn 
Đất cày lên những thiệt hơn 
Giờ trơ gốc lá, vàng hồn ngọn hoa 
Mải mê gieo khúc tình ca 
Hạt mầm tức tưởi như là quặn đau 
Em ngây vụng dại thuở đầu 
Rồi sương chan mắt đẫm mầu hoa ơi! 
Thẩn thơ nhặt nắng vàng rơi 
Để ai quẩy mất một thời xuân xanh. 



Lệch 

Sợ rằng đêm vẫn khoác đen 
Sợ ngày nắng rát, để duyên cạn mùa 
Sợ mưa bong bóng cứ đùa 
Sợ hông giông bão cứ ùa vào tôi 
Lệch mùa trăng sẻ làm đôi 
Lệch anh em thả thơ trôi cho bằng.

Minh Hiền