Hà Tĩnh: Vừa ra tù, đánh gãy tay cụ ông để trả thù

Tin tức - Ngày đăng : 08:00, 19/11/2018

Gặp người đàn ông trước đó mình từng gây án và phải nhận mức án 5 năm tù về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đường Thái Hoàng (sinh năm 1987, trú tại xóm Tây Bắc, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã đuổi theo, chặn xe rồi dùng tuýp sắt đánh ông Trần Xuân Lộc (1964) trú cùng xã ngã gục tại chỗ.
Hà Tĩnh: Mãn hạn tù, đánh gãy tay cụ ông

Ông Trần Xuân Lộc với những vết thương đang được băng tạm tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ.

Theo đó, vào khoảng hơn 13 giờ, ngày 17/11/2018, ông Trần Xuân Lộc (xóm Bồng Sơn, xã Thường Nga) đang đi xe máy trên đường từ nhà lên lấy thuốc cho bạn thì thấy Đường Thái Hoàng chạy xe đuổi theo đến ngã tư cạnh Trạm y tế xã Thường Nga chặn xe lại rồi dùng tuýp sắt đánh liên tục vào người khiến ông ngã gục xuống đường. Ông được người dân gần đó đưa vào Trạm y tế xã để sơ cứu, sau đó gọi điện cho xe cấp cứu chở lên Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ để cấp cứu.

Theo người nhà ông  Lộc, bước đầu, bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã chụp phim, đang băng tạm thời để ổn định vết thương vì ra máu nhiều. Tay phải của ông bị rách phải khâu nhiều mũi, tay trái bị gãy thành 2 khúc, toàn thân đau nhức và 2 vết thương cũ cũng bị đau do đối tượng Hoàng cùng đồng bọn gây ra cách đây hơn 5 năm trước.

Hà Tĩnh: Mãn hạn tù, đánh gãy tay cụ ông

Vì chưa bố trí được phòng điều trị nên ông đang phải nằm trên giường bệnh tại hành lang của bệnh viện như thế này.

Trước đó, theo bản án số 48/2014/HSPT, ngày 15/5/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thì vào tháng 7/2013, do có mâu thuẫn trước đó nên Đường Thái Hoàng cùng đồng bọn đã dùng dao chém một nhát vào mặt gây vết thương sọ não hở làm vỡ xương hộp sọ bên trán phải kích thước 6cm và chém một nhát vào vùng thắt lưng phải dài 20cm. Kết quả giám định tổn hại sức khỏe là 64,9% nên đã xử phạt bị cáo Hoàng cùng đồng bọn 13 năm 9 tháng tù (riêng bị cáo Hoàng bị xử phạt 5 năm tù) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Anh Trần Đức Lam (con trai cả của ông Lộc) nói: Đang làm việc trong miền nam nhưng nghe nói cha bị đánh nên bắt xe về ngay. Tôi không ngờ người đánh cha tôi lại chính là Hoàng, vì vụ án trước đó gia đình tôi đã viết đơn xin bãi nại cho rồi nhưng giờ lại tiếp tục, đây rõ ràng là tư thù cá nhân chứ còn gì nữa”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sỹ Khoa – Phó trưởng Công an xã Thường Nga cho biết: “Hồ sơ ban đầu xã đã làm, nói chung đã báo cáo sơ bộ với Trưởng, phó công an huyện rồi, đang chờ quy trình, ngày nghỉ nên tạo điều kiện chờ đã”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Viết Hải – Hồng Văn