Nguyễn Hồng Vinh

Tin tức - Ngày đăng : 08:15, 26/10/2018

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa X và XI, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương. Sinh năm 1945, hiện sống tại Hà Nội; Tác phẩm đã xuất bản: Từ những nẻo đường - 2010; Thao thức dòng đời - 2010; Nhịp điệu thời gian - 2012; Miền thương nhớ - 2013, Màu ký ức - 2015; Lãng quên thì thầm - 2016; Giữ lữa (2 tập) - 2014, 2016; Thơ và dấu ấn cuộc đời - 2018.
Nguyễn Hồng Vinh

Mơ và thực

Mơ lúm đồng tiền trên má
Mong nụ cười mãi trên môi
Muốn mái tóc dài mượt óng
Tỏa hương bồ kết nơi nơi…

Mơ một đêm thành tiên nữ
Sắc màu lộng lẫy xiêm y
Bao chàng ngắm nhìn ngơ ngác
Cầu mong ngồi cạnh thầm thì…

Bình minh em về đời thực
Núi đồi, đồng lúa, dòng sông
Câu hỏi lặng thầm day dứt:
Sao mình tự trói trái tim?!


Vô đề
Tặng MVP

Một mình ngồi bãi cỏ non
Mê say em ngắm vầng trăng cuối mùa
Xôn xao khúc cảm mùa thu
Một đêm gió thoảng bất ngờ gặp anh!

Siêu lòng lục bát thời gian
Những câu anh tặng lung linh tình đời
Tin yêu trao gửi từ nay…


Chớm thu

Sau mưa dằng dặc
Hà Nội chớm thu
Những tia nắng hiếm hoi nhảy múa
Em trở lại nước Nga
Hoàn thiện công trình toán học

Tạm xa ba mùa thu:
Đàn sâm cầm Hồ Tây chao nghiêng mỗi sớm
Đường Bà Triệu sấu rơi
Cốm làng Vòng tỏa hương xóm, phố…

Em đến Mátxcơva
Lá vàng công viên ngập lối
Trái táo sót trên đồi Chim Sẻ
Chiều sinh viên thuở nào nao nao…

Khoa học như đại dương mênh mông
Em - chấm nhỏ trong con thuyền sóng cuộn
Ra biển lớn
Chẳng thuyền nào bình yên
Qua thác ghềnh chặn lối
Đời mỗi người lúc thăng trầm, chìm nổi
Thầm lặng chở phù sa 
ươm hạt cho đời!...