Trà Mi

Tin tức - Ngày đăng : 13:40, 08/10/2018

Sinh năm 1954, hiện sống tại Hà Nội Tác phẩm thơ đã xuất bản: Thơ tình Trà Mi - 2012 và thơ đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ Hà Nội và Trung ương.
Trà Mi

Đêm Hallooween 

Chẳng thể nào em nhận ra anh
Đêm Hallooween trá hình kinh dị
Trùng phùng cõi âm dương ma mị
Chập chờn bóng người khiêu vũ với quỷ ma

Hallooween đêm thỏa lòng thứ tha
Thiên đường hay địa ngục
Ai đội lốt ma? Ai lốt siêu nhiên phù thủy
Bên nhau xóa kiếp đơn côi

Halloween - đêm hóa trang thôi
Đừng mải vui để lỡ câu thề
Tàn canh nhớ về anh nhé
Nơi đây em vẫn chờ mong.


Hạnh phúc đơn côi

Hạnh phúc là gì?
Bao lần em thầm hỏi
Mà suốt đời chờ đợi
Mà suốt đời cách xa

Đường đời mình gặp nhau
Phải chăng là mệnh số
Thương anh trong cách trở
Có bao niềm an vui?

Phận liễu vẫn mong manh
Qua bao mùa giông bão
Em như cây nến xanh
Suốt canh dài cháy sáng

Từng giọt nước mắt nến
Cháy quằn quại bỏng sôi
Từng giọt long lanh rơi
Trong đơn côi hạnh phúc.


Mệnh đề

Nếu em là hoa
Anh sẽ là ngọn gió
Gió ru hoa tỏa ngát hương thơm

Nếu em là dòng sông
Thì anh là cây
Êm đềm soi trên sông ấy

Khi  em là mây
 Anh -  chim câu tung cánh
Cùng mây bay khắp trời xanh

Nếu em là thuyền
Anh  hãy là sóng biếc
Đưa thuyền tình êm trôi

Đưa thuyền đi muôn nơi
Đưa thuyền tình sóng đôi.