Nguyễn Cường

Tin tức - Ngày đăng : 11:17, 05/09/2018

Sinh năm 1949, hiện sống tại Hải Phòng. Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng Tác phẩm đã xuất bản: Khói đồng hoang - 2010, Người đàn ông già làm thơ - 2015 và Giấc mơ thường ngày - 2018

Nguyễn Cường

Dọn lá thu rơi

những chiếc lá vàng mùa thu
đọng đầy trên máng nước
từng lớp từng lớp 
như những cánh thư gửi về từ quá khứ

mùa xuân tới
sẽ có những cơn mưa rửa sạch quang trời đất
những chiếc lá rơi đã xong phần hoài niệm
đợi cuốn trôi cuốn trôi

thôi đừng luyến tiếc
mùa vàng ơi
lá đã biếc xanh trên những ngọn cây cao vời vợi
tôi làm người tiễn biệt xác thu…

Tưới hoa

tôi tưới hoa 
bằng những giọt nước mắt
trong vắt 
tràn đầy

đã mấy tháng trời lạnh lẽo không mưa
cỏ dại cũng héo tàn
chỉ có hoa vẫn nở
nhờ được tưới hay nhờ vào sức mạnh tự nhiên
tôi nào biết

chỉ biết không phải ngẫu nhiên
được sống an lành
những bông hoa nhỏ nhoi mà mãnh liệt
đáp đền nước mắt tôi…

Nỗi buồn sương khói

chợt thấy buồn 
về một chuyến chơi xa
không còn háo hức tìm kiếm điều mới lạ
phải chăng mình đã già

phải chăng mình đã quá mệt mỏi 
với bao điều hứa hẹn
bao ước mơ đổ vỡ trong cuộc bon chen
giờ như cánh lá rơi chớp mắt nhìn bầu trời lần cuối

còn mong gì nguồn cội
gió bụi đường đời mỗi lúc một cuốn xa
mỗi bước đi thêm một lần sám hối
tội lỗi này đâu chỉ mình ta

còn biết bao điều không thể nói
cố quên đi cho khỏi xót xa
cố chạy trốn những mịt mờ sương khói
mà lòng mờ mịt khói sương…