Nguyễn Phương Anh
Tin tức - Ngày đăng : 11:15, 05/09/2018
Sinh năm 1966, hiện sống tại Hà Nội Tác phẩm thơ đã xuất bản: Hai người đàn bà - 2017
Mẹ về
Hóa thân cát bụi về trời
Ước gì “cơn ác mộng” vơi – mẹ về!
Quần đen, áo gụ, nón che
Chân đi thoăn thoắt, miệng khoe môi trầu
Ra sân ngó trước, trông sau
Kiếm tìm quanh gốc trái cau rụng chiều
Nắm rau vườn, quả ớt tiêu
Bàn tay mẹ bữa cơm nghèo vẫn ngon
Hũ tương hơi ấm mẹ còn
Biến chua thành ngọt để con ăn nhiều
Mát lòng chan bát canh riêu
Đắng nơi đầu lưỡi – nắng chiều mẹ chan!
Thu đợi
Đã hiểu vì sao em hay nhớ về anh
Trong giây phút mong manh
Trong tột cùng cô độc
Trong những ưu tư hàng ngày em sống
Anh là dây neo níu lại thăng bằng
Qua những nỗi đau, qua những trở trăn
Ngay cả bên người thân vẫn thấy mình xa lạ
Thu đã về Hà thành thay sắc lá
Chiều dịu êm, phố nhỏ ngóng chờ ai
Ghế đá bên hồ
Nghiêng nỗi nhớ
Thu phai ...
Người đàn bà mùa đông
Người đàn bà mùa đông
Chị lặng lẽ bên dòng sông
Dòng chảy xiết ầm ào mùa nước lũ
Nhỏ bé và cô đơn
Người đàn bà mùa đông
Chuyến lữ hành về miền lau trắng
Về miền mây bay
Bên chiều tĩnh lặng
Hồn an nhiên xanh
Người đàn bà mùa đông
Lặng lẽ trước dòng sông
Cô đơn và bé nhỏ
Cháy niềm thơ mênh mông…