Đoàn Thị Xuân

Tin tức - Ngày đăng : 11:52, 15/08/2018

Sinh năm 1943, hiện sống tại Hà Nội Có thơ in trên các báo Nghệ thuật mới, Người Hà Nội, Người cao tuổi…
Đoàn Thị Xuân

À ơi

À ơi, ru đến muôn đời
À!
Là ra thế
Sao người còn quên
Ơi!
Như tiếng gọi dịu hiền
Nhân gian xin cứ ngạc nhiên để à
À ơi…
Hai tiếng mượt mà
Ru con thơ dại, ru ta một đời!


Sen hồ Tây

Lá sen hứng nắng
Mở lòng biếc xanh
Hương thơm mông mênh
Hạt sen giòn trắng
Ngọt bùi môi xinh

Con đường lượn quanh
Tây Hồ thơm mát
Hương sen nâng gót
Em kề vai anh
Hương sen hôn tóc
Mái đầu bạc, xanh
Hương sen ôm ấp
Mái chùa, câu kinh
Bụi trần 
lọc…
lắng…
Ru hồn nhẹ tênh.


Con lắc

Ta là con lắc giữa đời
Quăng mình giữa khóc và cười mà say
Nay cười, mai khóc, loay hoay
Khóc cười, cười khóc mà quay liên hồi

Lắc lư suốt một cuộc đời
Đến khi dở khóc dở cười là xong
Thôi rồi
Con lắc long đong
Dừng chân ở giữa
Khóc mong cười chờ

Ai ơi khôn dại bỡn đùa
Làm con lắc giữa đôi bờ buồn, vui!