Nguyễn Xuân Lai

Thơ - Ngày đăng : 05:47, 04/08/2018

Sinh năm 1954, hiện sống tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội Tác phẩm thơ đã xuất bản: Gió giêng hai, Mùa rau khúc đi qua, Chạm vào tiếng sóng
Nguyễn Xuân Lai

Thu mới

Không lối mòn riêng
Bao nhiêu mùa bấy nhiêu sắc lá
Đến dấu chân tưởng chừng vẫn thế
Trên cầu Thê Húc sớm nay…

Nắng vội vàng quên chửa chạm heo may
Sóng trăn trở Tháp Rùa in bóng nhớ
Ai chụm gió châm lên vài nén lửa
Thương ngàn năm đất nước gọi nhau về.

Giữa bộn ngày sao đầu lưỡi tê tê
Múi bưởi biết cùng người chia sẻ
Không lối mòn nên mùa thu lặng lẽ
Phía trời xa ngọn gió trở mình.

Hun hút mùa trĩu nặng nẻo mưu sinh
Thấm thoắt bước qua ánh cười thu trước
Ai hát mới những bóng hình mơ ước
Trong sâu thẳm ngàn năm mưa nắng mặt hồ.

Không lối mòn riêng
Cũng chẳng bất ngờ
Run rẩy khát từng con phố nhỏ
Hình như có tiếng người gõ cửa
Ánh nước màn màn sương giăng
Mở mùa thu về phía này chăng?



Đồng trời

Tôi lẫn vào mây đen mây trắng
Phiêu diêu gieo gặt cánh đồng trời
Dù vẫn biết có bao người đến trước
Hóa tro tàn để lại bóng mây trôi.

Có thể có những hạt mầm hóa kiếp
Cho viển vông khờ khạo tức cười
Có thể có một cái nhìn hằn học
Trên luống cày khó nhọc phía xa xôi.

Trót gieo vãi những ngày đông giá lạnh
Đổi rộng dài bằng một chút vu vơ
Giá có thể mây đen và mây trắng
xuống đồng tôi cho một vụ mùa.

Không thể có...
Tôi biết mình ảo tưởng
Bước dung giăng như đứa trẻ lên mười
Cứ chờ mãi cánh đồng trời mở cửa
Bay hạt vừng 
chấp chới cánh Chìa Vôi.