Ngô Đức Chiến

Thơ - Ngày đăng : 10:51, 18/07/2018

Sinh năm 1948, hiện sống tại Hà Nội. Tốt nghiệp Khóa bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du năm 2009. Tác phẩm thơ in chung: Thơ đường Việt Nam, Thơ lục bát Việt Nam
Ngô Đức Chiến

Day dứt

Mẹ đã sinh ra tôi với anh
Chiến tranh khốc liệt cuốn chia lìa
Giữa nơi chiến tuyến thành hai phía
Mẹ: một nửa tôi, một nửa anh!


Côn Sơn lưu bút

Hồ nguyệt liễu buông dáng mảnh mai
Ngàn thông sương phủ ánh trăng cài
Côn Sơn hoa thắm màu non biếc
Chớp mắt thời gian bóng Ức Trai.


Chợ tình năm ấy 

Cổng Trời lô nhô đá
Thác Bạc đổ vang ngân
Ô váy hoa xoay tít
Điệu khèn níu bước chân
Em là cô gái Mông
Xinh như cánh hoa rừng
Mải vui trời sắp tối
Đường về chắc không quên…

Ngơ ngác chiều Sa Pa
Em qua bao con suối
Em vượt mấy dốc đèo
Hay là em ở lại
Cùng anh em đừng ngại
Đêm nay mình thức với ngàn sao…

Hẹn chợ tình năm sau
Anh uống men say gửi lời thương nhớ
Mắt lá đưa anh về lối cũ
Theo tiếng khèn da diết gọi tìm nhau…