Nghiêm Nhan

Thơ - Ngày đăng : 10:47, 18/07/2018

Sinh năm 1962, hiện sống tại Hà Nội. Tác phẩm đã xuất bản: Bồ câu về đậu trên môi - thơ, Đi qua bốn mùa - tùy bút, Tiếng đàn đêm - tập truyện ngắn in chung và nhiều sáng tác trên các báo, tạp chí văn nghệ...
Nghiêm Nhan

Mắt đêm 
dưới chân cầu Long Biên

 Đôi mắt đen thời gian chạm vào tôi 
dưới chân cầu Long Biên
Ga xép Hà Nội mùa đông không sóng vỗ
Hình như chuyến tầu năm mới vừa qua đây 
đổ khách lối  dốc chân cầu không tiếng máy
Đôi mắt em nhỏ buồn như những em bé rẻo cao
Tôi đã thấy đôi mắt ấy ở đâu đó những bản nghèo
Bên bờ rào đá, dưới hoa đào núi lả tả rơi sương gió

Những em bé buồn có đôi mắt giống nhau
Dưới chân cầu Long Biên dừng lại đôi mắt em bé 
Tôi bỗng buồn lo cho bé gái
Em lũn cũn theo mẹ lếch thếch những túi rẻ tiền
Họ từ đâu về chuyến tầu chậm vé rẻ
Đôi mắt buồn đen xoáy vào tôi 
dưới chân cầu Long Biên.


Quảng Trị
(Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Quảng Trị)

Ở nơi đây bình minh yên tĩnh
Nghĩa trang Trường Sơn cây đã hóa rừng
Gió thông cuộn hàng bia Đường Chín
Thành cổ mướt màu cỏ xanh rưng rưng

Nghĩa trang nước xanh lòng Thạch Hãn
Đò ơi... hồn lính gọi chèo
Hoa đăng chảy dòng sông ánh sáng
Cuốn cả mây trời rực cháy theo

Ở nơi đây bình minh yên tĩnh lạ
Mưa móc phủ xanh xó xỉnh chiến hào
Thời gian tâm linh song hành cõi thực
Ngày và đêm vươn mãi tới trời sao

Lính cũ về đây nhiều đêm thức trắng
Cứ bần thần lặng ngắm dòng sông
Nhẹ bước đi trên đất này thật khẽ
 Sợ động cõi âm đồng đội giật mình

Bình minh nơi đây thật yên ả
Lòng cựu chiến binh có yên tĩnh bao giờ 
Đồng đội bảo nhau thả hoa, thắp nến
Cho vơi lòng, siêu thoát những vong linh 

Cồn cào... quặn nỗi nhớ... lúc bình minh.