Mùa cỏ hồng hoang hút chân du khách

Media - Ngày đăng : 14:41, 20/11/2017

Cách thành phố Pleiku khoảng 20km về phía Đông, dọc theo quóc lộ 19, vùng đất Glar (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) được mệnh danh là nơi cư ngụ của những vạt cỏ hồng đẹp nhất Gia Lai, tựa như một Đà Lạt thứ 2.
Khí trời chuyển mình chớm Đông, dưới tán những cánh rừng thông, một loài cỏ dại mỏng manh như những sợi tơ đan xen lại bắt đầu chuyển sang màu phớt hồng bao phủ cả một vùng đất dài vô tận. Tận mắt chứng kiến thì mới biết được sắc màu diệu kỳ ấy đơn thuần chỉ là mùa ra hoa, thay sắc lá của loài cây bụi.

Cỏ hồng là cách gọi của người dân dựa trên màu sắc của nó mỗi độ trở mình. Loài cây man dại ấy cứ nép mình, cư ngụ bên những đồi thông, những vùng đất trống, lặng lẽ dâng vẻ đẹp của mình cho thiên nhiên, đất trời…

Vài năm trở lại đây, những khoảnh khắc trên đồi cỏ hồng đã được nhiều tay máy chuyên và không chuyên ghi lại đã hút tầm mắt của không ít du khách thập phương. Để rồi, cứ mỗi năm đến mùa lại hấp dẫn thêm hàng trăm lượt khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Những ngày này, hàng trăm lượt du khách trong và ngoài tỉnh đã tập trung tại đồi cỏ hồng xã Glar để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.


Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh về đồi cỏ hồng xã Glar:

Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Từ sáng sớm đã có nhiều du khách đặt chân đến đồi thông xã Glarđể du ngoạn
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Sắc cỏ hồng thành từng vạt trải dài hút tầm mắt
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Đồi thông ngập sắc hồng hút chân du khách đến tham quan chụp ảnh
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách
Cả cánh đồng cỏ hồng được điểm xuyến bởi những cây thông tạo nên cảnh sắc độc đáo
Mùa cỏ hồng hoang hoải hút chân du khách

Mộng Thường