Triển lãm tranh "Hương thời gian"

Truyện - Ngày đăng : 10:34, 02/11/2017

Từ 1/11/2017 - 14/11/2017 tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội diễn ra cuộc Triển lãm tranh mang tên "Hương thời gian" của hai họa sĩ Phạm Tuấn Minh và Trịnh Quế Anh.
Gioi thieu trien lam HƯƠNG THỜI GIANChiều ngày 1/11 đến 14/11/2017tại 16 Ngô Quyền đã khai mạc triển lãm tranh mang tên HƯƠNG THỜI GIAN
của 2 họa sĩ:


Đó là nữ Họa sĩ Trịnh Quế Anh là thành viên nhóm SÔNG HỒNG ART tại Hà nội. Sinh ra và lớn lên ở đất Hà Thành năm 1986. Cô đam mê hội họa từ nhỏ, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hội họa trường Đại học Mỹ Thuật (ĐHMT) năm 2016. Con đườngđi đến Nghệ thuật của cô khá là thuận lợi nhờ năng khiếu bẩm sinh, sự đam mê hội họa và sự lao động quên mình cho niềm đam mê đó.

Tranh của Quế Anh nhẹ nhàng, dịu dàng, tình cảm như tính nết và phong cách của Quế Anh.Những không gian bình yên, trong sạch, thoáng đãng mà gần gũi với cuộc sống.

Đứng trước tranh của cô, ta có cảm giác như khi buổi sớm ta bước chân ra cửa là thấy cả một khu vườn yên tĩnh mộc mặc, giản dị, đơn sơ với không khí trong lành thoáng mát, tiếng chim hót trong nắng... vui tươi, đầy sức sống... HƯƠNG THỜI GIAN như lắng đọng đầy chất thi ca.

Quế Anh rất khéo khai thác những góc cảnh đời thường để đưa vào tranh. Phải chăng giữa không khí đời thường đầy bon chen, ngột ngạt Quế Anh muốn tìm đến những góc khuất bình yên để nghe con tim rung lên bởi cỏ cây hoa lá hay những vật dụng đơn sơ mộc mạc, những góc riêng thầm kín.
Chắc chắn Trịnh Quế Anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường Nghệ thuật nhờ tài năng, niềm đam mê, tâm hồn trong sáng và sự lao động hết mình, sống hết mình vì Nghệ thuật!
Gioi thieu trien lam HƯƠNG THỜI GIAN



Họa sĩ Phạm Tuấn Minh sinh năm 1979 tại Quốc Oai, Hà nội. Anh tốt nghiệp Cao đẳng Nhạc Họa Trung ương năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2009. Khi được hỏi về suy nghĩ, quan điểm của anh về nghệ thuật anh nói: "Lối vẽ của Minh gần với ấn tượng gợi chứ không tả. Minh đưa ánh sáng màu sắc đậm nhạt vào trong tranh một cách nhẹ nhàng dung dị Nguồn cảm hứng của Minh có từ thiên nhiên cỏ cây hoa lá. Đó là cái cớ để thúc đẩy quá trình lao động sáng tạo. Mọi thứ xung quanh thật đẹp, Thiên nhiên thật đẹp và nhiều năng lượng đã cho Minh rất nhiều cảm xúc. Minh chỉ biết thể hiện bằng cách vẽ lại những cảm xúc đó".

Cách vẽ của Minh rất thoải mái, phóng khoáng. Có lẽ khi vẽ, chàng Họa sĩ như ngồi thiền, buông mình trên từng nhát cọ, thả hồn mình trong nắng, trong gió, trong thiên nhiên của một miền quê bình yên, trù phú vùng đồng bằng Bắc bộ.

Xem tranh của Minh, ta cảm thấy anh là một người đàn ông hiền lành, trung hậu, thật thà, và trong sáng. Anh yêu thiên nhiên, yêu những điều bình dị. Cảnh thôn quê, cỏ cây hoa lá hiện lên trong tranh của anh thật nồng ấm, thật đáng yêu khiến lòng ta lắng lại, chìm đắm trong HƯƠNG THỜI GIAN mà quên đi những ồn ào, bon chen của cuộc sống căng thẳng hàng ngày. Minh đã tham gia nhiều cuộc triển lãm và đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật.
Gioi thieu trien lam HƯƠNG THỜI GIAN

Lâm Thanh