Hai dự án "nham nhở" ở Hải Phòng - Bài 1: Cận cảnh

Media - Ngày đăng : 11:59, 09/09/2017

Cầu vượt biển Tân Vũ (Hải Phòng) nối đất liền ra huyện đảo Cát Hải được đưa vào sử dụng từ ngày 2/9. Từ bao năm nay, trên huyện đảo Cát Hải thiếu thốn đủ bề, trong đó có lẽ ám ảnh nhất đối với người dân địa phương và du khách là vấn đề thiếu nước ngọt. Để giải tỏa “cơn khát” nước ngọt trên đảo này, từ lâu đã có dự án xây dựng các hồ chứa nước ngọt. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua mà những dự án hồ chứa nước ngọt này vẫn còn… “nham nhở”.

Trên đường ra thăm quan khu du lịch Cát Bà (Hải Phòng), du khách sẽ thấy có hai cái hồ nước ngọt đang được xây dựng “nham nhở”. Chỗ nào cũng thấy vứt lung tung những tấm bê tông, thậm chí đứng trên đường còn nhìn thấy dưới lòng hồ có cả vật liệu xây dựng, dụng cụ đồ dùng để thi công dự án.

Điều đáng nói là hình ảnh xấu này diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý.

Dưới đây là chùm ảnh về hai dự án dang dở ở xã Trân Châu, Xuân Đám (Cát Hải – TP. Hải Phòng).


Hai dự án

Cả máy trộn bê tông cũng nằm dưới lòng hồ Trân Châu
Hai dự án
Lòng hồ đang được lát nền "nham nhở" (hồ Trân Châu)
Hai dự án
Bờ kè mới làm... một đoạn (hồ Trân Châu)

Hai dự án

Cảnh nhếch nhác nằm ngay bên đường ra Cát Bà (hồ Trân Châu)

Hai dự án
Cỏ mọc um tùm trên bờ hồ (hồ Xuân Đám)
Hai dự án
Công trình dựng dở dang rồi để hoang (hồ Xuân Đám)
Hai dự án
Những tấm bê tông dùng để lát nền và bờ kè hồ vất đầy bên đường đi (hồ Xuân Đám)
Hai dự án
Còn nguyên vẻ hoang sơ (hồ Xuân Đám)

Hai dự án
Nhà ở của công nhân khi xây dựng dự án để hoang từ lâu, khóa cửa đã hoen gỉ (hồ Xuân Đám)
Hai dự án
Dự án còn chưa làm xong, gây ô nhiễm môi trường như vậy, nhưng tại sao người ta đã đặt trạm bơm để cung cấp nước cho người dân ?

Nhân Thịnh