Trà Mi

Thơ - Ngày đăng : 15:41, 05/10/2021

Trà Mi

Tự khúc

Tôi chào đời giữa vằng vặc mùa trăng
Mẹ nựng đưa nôi ngọt ngào năm tháng
Dịu êm... mùa thu
À ơi... lời ru.

Năm cửa ô ngút ngàn cờ hoa
Bừng men say phố cổ
Biển người dâng trào như sóng
Đoàn quân về giải phóng Thủ đô.

Bản giao hưởng đầu đời đẹp tựa giấc mơ 
Thơm nồng hương hoa sữa 
Ba mươi sáu phố phường rạng rỡ
Hương cốm làng Vòng ủ lá sen tơ.

Tự bao giờ... tôi mong ngóng đợi thu
Mùa lá rơi gọi tình yêu... không tuổi
Hạnh phúc ngợp ngời...
Được sinh ra cùng ngày thu Hà Nội
Ngày tháng mười vang khúc khải hoàn ca.

Ong vàng ơi cùng ta bay  

Mùa thu lạc lối vườn em
Ong vàng nghiêng nghiêng đôi cánh
Tìm chút nhụy nồng dịu ngọt 
Chắt chiu làm mật men tình. 

Bông hồng tỏa ngát xinh xinh
Níu chân ong vàng bẽn lẽn 
Bụi phấn nhẹ vương đôi cánh
Như tình ảo diệu mong manh.

Ong vàng ơi! cùng ta bay
Về lại tuổi thơ phố cổ
Kỉ niệm xôn xao thuở ấy 
Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đào. 

Ong vàng ơi! trong khu vườn 
Hương thu - thơm vàng đõ mật
Sao ong bần thần ngơ ngác?
Để mùa thu... mãi đơn côi.

Trà Mi