Nguyễn Đăng Minh

Thơ - Ngày đăng : 15:39, 05/10/2021

Nguyễn Đăng Minh

Hương hoa sữa

Bồng bềnh mây hoa sữa
Từng giọt nhỏ
Rơi rơi
Những hạt mưa màu xanh quyến rũ 
Thơm mát lừng đường phố Nguyễn Du 
Dòng người, xe vồi vội
Chia về ba ngả ngược xuôi
Đã lắng đọng trong tim Hà Nội
Hoa sữa ơi, sâu nặng tình đời...

Giọt đêm
Lọt qua từng kẽ nhỏ
Dâng đầy cốc thủy tinh trong
Có hương cà phê lẫn vào hoa sữa 
Sưởi bờ môi cóng lạnh
Vị đắng ngọt ngào thầm lặng bên ta
Hồ Thiền Quang ken dày sương sa
Se sẽ bâng khuâng vang mùi hoa sữa
Đã rung lên trái tim một thuở
Lời yêu... Hơi thở đầu đời...

Xin trời đất dài thêm chút nữa
Yêu thương bỡ ngỡ buổi ban đầu
Để nụ hoa ủ hương đêm ấy
Bồng bềnh tươi nguyên trên gốc thời gian

Trăng Tây Hồ

Đã bao đời
Vầng trăng tròn, khuyết 
Thương nhớ Tây Hồ
Thắp sáng tìm nhau

Vẫn còn đây nguyên mối tình đầu
Trăng cao xa…
Tây Hồ ngóng đợi
Muốn ngỏ lời yêu mà cách xa vời vợi
Đành găm bóng hình vào đáy lòng nhau

Nguyễn Đăng Minh