Bùi Quốc Bình

Thơ - Ngày đăng : 11:13, 05/10/2021

Đối diện 

Phía trước anh 
Hiểm nguy rình rập
Sự sống, cái chết cách biệt mong manh
Ẩn sau chiêu thức muôn dạng
Hỏa hoạn nhiễu nhương, thảm họa khôn lường
Kẻ thù của bình yên sự sống.

Phía trước anh
Bức tường vô hình giữa yếu hèn và dũng cảm
Không ai nhìn thấy
Chỉ mình anh tự vượt qua
Có lời thề động lực
Trong mắt anh tươi thắm sắc cờ!

Phía sau anh
Em thơ hồn nhiên đến trường
Nụ cười lứa đôi lung linh tiệc cưới
Mẹ già vui đàn gà nhặt nắng chiều quê
Những phố, làng êm đềm dưới ánh trăng khuya…

Đối diện nghiệt ngã
Phía trước anh: Hỏa hoạn vẫn nguyên rình rập hiểm nguy
Phía sau anh: Mùa xuân thánh thiện 
Người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
Lặng lẽ thời gian 
Xây niềm tin nơi lòng dân thương mến.

Bùi Quốc Bình