Đêm vô thường

Thơ - Ngày đăng : 11:23, 04/10/2021

Tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH

Nguyễn Xuân Hải

ĐÊM VÔ THƯỜNG

           Kính tặng người mẹ của những  thương binh trong lực lượng PCCC và CNCH  CA Thủ Đô

Bỗng có còi xe chữa cháy

Tiếng kêu xé lòng đêm thâu

Mẹ choàng dậy và tự hỏi:

-Lại cháy rồi! Cháy ở đâu?

-Lại cháy rồi!Cháy ở đâu?

Một ngôi nhà trong phố nhỏ

Quán hát giăng kín đèn mầu

Một làng nghề hay ngôi chợ...

Những đám cháy trong nỗi nhớ

Hiện về cùng những thương đau

-Lại cháy rồi!Cháy ở đâu?

Hôm nay là phiên con trực

Vết thương chữa cháy lần đầu

Vẫn hằn in trên vồng ngực

Vết bỏng dập lửa lần sau

Lớp da non còn chín ửng

Mẹ biết trong mầu áo lính

Trái tim con ấm tình thương

Nên dẫu tấm thân đầy sẹo

Vẫn những bước chân can trường 

Đêm nay lại đêm vô thường

Mẹ tựa cửa lần tràng hạt

Cầu cho các con bình an

Và ngẫm nghĩ  lời Bồ Tát:

-Cứu người phúc đẳng hà sa...

Nguyễn Xuân Hải