Tiếng gọi ở Rào Trăng

Thơ - Ngày đăng : 11:19, 04/10/2021

 Tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH

Chung Tiến Lực

TIẾNG GỌI Ở RÀO TRĂNG

Khản giọng gọi tên các anh

chỉ nghe nước réo

tiếng đất lở, cây trôi, nhà sụp

đáp trả chúng tôi, đã mấy ngày.

Mắt còn nhìn thấy các anh

đang đi trong ngập chìm bùn đất

tay bế trẻ con, lưng cõng cụ già

vòng xoáy xiết nước vây, lũ cuốn

nhoài tay với không tới

chân chạy mãi không gần.

các anh ơi.

Các anh ơi!

tôi nhìn thấy các anh

trong con mắt ngóng trông vô vọng

vợ gọi chồng,

con thơ kêu bố

lời hóa đá vọng phu.

Tôi nhìn thấy các anh

hòa mình vào cây cỏ đại ngàn

như bao đồng đội ngày nào

lẫn vào cây lá Trường sơn, sau tiếng bom gầm.

Cầm máu rừng chảy

nằm lại Rào Trăng

xót nước mắt dân

các anh ở lại với bến sông Trăng…

…Tôi vẫn hằng nhìn thấy các anh

cùng đồng đội  ngày đêm nơi tuyến đầu dũng cảm

 phòng dịch, cứu hỏa, cứu nạn

nhường nhà cho dân

phong sương, các anh ra rừng

chất lính chảy trong tim.

Chung Tiến Lực