Nguyễn Ánh Nguyệt

Thơ - Ngày đăng : 16:38, 07/05/2021

Nguyễn Ánh Nguyệt Sinh năm 1983, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tác phẩm đã xuất bản: Thầy, Tự sự (Thơ - 1997,1998) trên báo Mực Tím và Tạp chí Xứ Thanh. Đã đạt giải Ba trong cuộc thi “Sáng tác thơ, văn tuổi học trò” tỉnh Thanh Hoá.
Nguyễn Ánh Nguyệt

Mùa hạ và em

Anh không về cùng tháng 5
Mùa hạ của chúng mình
già đi một nửa
Phượng vĩ nhạt nhòa sắc lửa
Lời yêu chưa kịp đơm bông
Anh không về
không về cùng dòng sông
Sóng vẫn hát lời ca xưa cũ ấy
Lời hẹn hôm nào xuôi theo dòng chảy
Tan vào cõi hư vô
Em tự mình đốt cháy cả ước mơ
Anh lỗi hẹn, mùa thu chưa kịp đến
Nơi xa ấy còn chút gì lưu luyến
Tháng 5 đợi chờ
Mùa hạ và em

Lối về

Lối về nắng trải mênh mông
Mắt buồn mười bảy ướt câu mong chờ
Lối về nước trắng đôi bờ
Quê mình mùa lũ
bây giờ ra sao…
Lối về dáng mẹ chênh chao
Còn con mải miết 
nơi nào với thơ
Lối về trời đổ cơn mưa
Nhớ lời bà kể
ngày xưa
Bây giờ…
Lối về mười tám dại khờ
Đường đời vướng víu bụi mờ tóc mây
Lối về se lạnh bàn tay
Lối về
Tiễn lối
Chờ ngày thu sang

Nguyễn Ánh Nguyệt