Tào Khánh Hưng

Thơ - Ngày đăng : 19:56, 12/04/2021

Sinh năm 1964, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện là Phó Tổng Biên tập báo Xây dựng. Tác phẩm đã in: “Từ nơi nguồn sáng” (Nhà xuất bản Văn hóa - Dân tộc).
Tào Khánh Hưng
TRONG MỜ SƯƠNG SA PA

Trập trùng, trập trùng núi

Bồng bềnh mây trắng bay

Giữa đất trời huyền ảo

Fan Xi Păng, Fan Xi Păng

Rì rầm, rì rầm gió hát

Ca bin đung đưa mời bạn

Lạc vào chốn thần tiên

Mường Hoa thung lũng sương giăng

Sapa ơi! Sapa!

Đắm mình trong mờ sương

Mây dập dìu trên núi

Cáp treo nâng chân ai

Mỏng manh khói lam chiều

Bản em hương nếp thơm

Sapa, ơi Sapa!

Mõ trâu kêu lốc cốc

Chuông nhà thờ ngân vang

Phiên chợ tình đêm nay

Rực rỡ váy áo hồng

Réo rắt tiếng khèn gọi bạn

Ơi Sapa!

Mưa giăng giăng phố núi

Bồng bềnh cáp xuyên mây

Cho mơ ước bao người

Cùng nhau lên đỉnh Fan xi Păng

Sapa, ơi Sapa

Sapa, ơi Sapa...

LÝ NHÂN QUÊ MÌNH

Câu hát mời trầu anh về quê em

Nơi ngã ba sông tàu thuyền xuôi ngược.

Bao đời Ngọc Lũ trống đồng âm vang

Bắc Lý yêu thương đất học anh hùng.

Sông Hồng sóng đỏ bồi đắp phù sa

Bãi ngô, cánh lúa xanh mướt chân trời.

Chấp chới cánh cò bay từ cổ tích.

Thơm ngát hương sen dâng Đức Thánh Trần

Chuối ngự Đại Hoàng vườn xanh bát ngát

Gió đưa làn khói hương cá niêu kho.

Thánh Mẫu ban ơn nuôi tằm dệt vải

Nam Xương đức hạnh người con gái thuỷ chung.

Ai ơi đi xa nhớ về nguồn cội.

Tháng tám giỗ cha, tháng ba nhớ mẹ.

Đức Bản hôm nay cuộc đời đổi khác.

Quê hương tiếp lửa truyền thống anh hùng.

Hương lúa mênh mang thơm ngát cánh đồng

Đường về quê mẹ nắng vàng thênh thang

Công trường hối hả áo thợ vào ca

Sông Châu trong xanh kỷ niệm đầy vơi

Lý Nhân quê mình vang mãi những lời ca./.

Tào Khánh Hưng