Chung Tiến Lực

Thơ - Ngày đăng : 10:30, 11/04/2021

Chung Tiến Lực

30 tháng 4 năm ấy các cậu ở đâu? 
Ngày vui rưng rưng nước mắt
Ngày này các cậu ở đâu?
Bọn mình đánh chiếm Bà Rịa
Chặn địch rút sông Lòng Tàu.
Sóng thần cắt đường số 4
Chế áp sư đoàn 25
Đánh vào Tổng nha Cảnh sát
Tớ làm pháo thủ xe tăng.

Lũ cuốn căn cứ Đồng Dù
Mục tiêu nhằm Tân Sơn Nhất
Đánh sang Bộ Tổng tham mưu
hướng mình ba xe tăng cháy.

Nhổ xong căn cứ Phú Lợi
mình nhằm Bộ Tổng tham mưu
Binh vận sư 5 cố thủ
Hướng mình thiệt hại không nhiều.

Mũi tớ tiến như cơn lốc
Thọc sâu vào hướng nội thành
Cắm cờ trên Dinh Độc lập
Xe tăng nên cơ động nhanh.

…Suốt ba mươi năm không ngủ
Khí thế  sục  sôi  ngất  trời
Dồn lên bước chân thần tốc
Một ngày bằng cả một đời.

Ba mươi tháng tư. Lính cựu
Đến hẹn gặp nhau hàn huyên
Đau mãi thằng Đảm ngã xuống
Ở ngay cửa ngõ Sài  Gòn.

Núi dọc đường biên cương 

(Tặng sinh viên các trường đại học tham gia đào hào 
trong chiến tranh biên giới phía Bắc)
Núi trở mình thức giấc
gấp chăn thêu, khoác áo thao trường
chiến hào dọc ngang vắt lưng chừng núi
nghe nhói lòng tiếng trẻ khóc ở biên cương.
Tổng đội Sinh viên đào hào trên triền dốc
hành trang trên vai bài hát “Lên đàng”
và tám mốt ngày đêm sôi thành cổ
“hào hoa, ra trận”
giảng đường dở dang…

Mắt hướng biên cương
sau lưng lúa ngô xuôi dòng sông Như Nguyệt
thăm thẳm âm vang áng thơ THẦN
núi tiếp núi dựng cánh cung giữ nước
Yên Tử Đông Triều, uốn khúc sông Gâm.

Đông, Tây Bắc núi đồi giăng thế trận
vẹn nguyên hào khí Chi Lăng
mấy ngàn năm đứng làm phên dậu
uy nghi bóng nước sông Bằng.

Qua rồi những ngày rét buốt
cây cỏ lên xanh khỏa lấp hầm hào
bóng núi trầm tư hiền triết
như chưa hề có chuyện binh đao. 

Chung Tiến Lực