Nguyễn Quang Hưng

Thơ - Ngày đăng : 09:22, 10/03/2021

Xuất hành phía mẹ

Mùa xuân xuất hành đi đâu?
Con về với mẹ nói câu ngày thường

Mẹ ngồi lam lũ cuối vườn
Nắng như ngà ngọc còn vương tơ vàng
Con ôm nắng lộc mở hàng
Của quê của mẹ của làng lấy may
Trên tay con đỡ bàn tay
Như hồi mẹ tắm cho ngày ốm đau

Đầu năm chọn hướng về đâu?
Về cùng mẹ nhuộm lấy màu nhà quê
Đường con lúc tỉnh lúc mê
Khi điên khi dại lại nghe thì thầm…
Một phương đạm bạc ân cần
Mẹ trong quê cũ rất gần dù xa

Mẹ ơi trong cõi người ta
Con còn bấy bớt như là thơ ngây
Mùa xuân con ở đâu đây?
Tìm về phía mẹ một ngày tự nhiên
Biếu mẹ hộp bánh phong tiền
Mong bù cốt nhục lành hiền mẹ cho

Đông Tây trời đất quanh co
Bắc Nam một bước nam mô một lần
Mẹ ơi ở nữa hồng trần!
Để cho có mẹ âm thầm đợi con…

Nguyễn Quang Hưng