Lê Thị Nguyệt

Thơ - Ngày đăng : 09:17, 10/03/2021

Khúc xuân

Xin đừng chạm đến chồi non mởn lộc!
Bởi trong cây…
xuân đang nhẹ nhàng về
Rễ đã gom tự bao ngày mưa, nắng
Phút tàn đông bung nhựa sống tràn trề...

Đừng hái vội!
đóa hoa xuân vừa hé
Cánh tơ non, mỏng mảnh cuối góc vườn
Từng đôi bướm bay đi tìm nhụy mới
Sẽ vô tình làm rớt những giọt sương?

Hãy im nghe!
tự bầu trời cao trong
Gió mây xa
êm…
như lời tình tự
Đôi môi ơi! Hãy mỉm cười rạng rỡ!
Qua đêm dài đời đẹp lắm!
bình minh…

Chắp tay xin, cầu nguyện những yên bình
Sớm nay xuân… đi trong làn gió mới
Ta bỗng nghe từ thinh không diệu vợi
Tiếng chim ca, thánh thót buổi giao mùa.

Lê Thị Nguyệt