Trần Kế Hoàn

Thơ - Ngày đăng : 09:11, 10/03/2021

Phác thảo mùa xuân 

Giọt mồ hôi nào thấm hồng gạch đỏ
Giọt mồ hôi nào trộn thành bê tông
Giọt mồ hôi nào định hình sắt thép
Giọt mồ hôi nào quệt ngang bình minh…
đất nước trở mình…
dưới những bàn tay
hiện dần lên
khu công nghiệp
đô thị mới…
nhà cao tầng…
dựng những khuông nhạc
nối đất với trời.
Bàn tay cầm bay
lướt trên phím ước mơ
cất lên
bản giao hưởng rộn ràng
xây dựng…
Bắt tay thợ trên công trường
chạm vào lấm láp
mồ hôi
tô, vẽ
những nét phác thảo
ngổn ngang…
bề bộn…
giàn giáo cuộc đời...
những gương mặt
lấp lánh ánh mắt
từ trong gân guốc
nhễ nhại…
giọt mồ hôi nào cũng mặn
nụ cười nào cũng tròn…
Gió
cất lên bản giao hưởng
Nắng
hôn lên lấm láp
phác thảo mùa xuân…

Trần Kế Hoàn