Lương Toán

Thơ - Ngày đăng : 10:37, 02/02/2021

Chạm

Anh chạm khẽ vào đêm
Thấy nồng nàn hoa sữa.

Anh muốn chạm then cửa
Sợ đánh thức nỗi niềm.

Anh muốn chạm vào em
Sợ con tim bùng cháy!
Cúc họa mi

Ngày đầu đông se lạnh
Em ra phố tung tăng
Bên cúc họa mi trắng
Bình minh như bừng nắng.
Thời gian qua năm tháng
Hoa vườn nhà tỏa hương
Cúc họa mi vấn vương
Bên đường... loài hoa dại...
Hoa nở trắng ngoài bãi
Những ngày đầu đông về
Bao bạn trẻ say mê
Kết hoa cài lên tóc.
Có cô bé trốn học
Ra bãi sông ngắm hoa
Rồi chụp ảnh điệu đà
Bên cúc họa mi trắng.
Hà Nội như rực nắng
Mùa cúc họa mi về
Bên nhau họ thầm thì
Cúc họa mi đẹp quá! 

Bên thềm xuân
Bóc tờ lịch mới
Mồng một đầu năm
Đã nghe bước chân
Xuân về hối hả...
Vườn xuân rực rỡ
Lòng người cởi mở
Giục bước phong trần
Đường xa thêm cố.
Tình thương, nỗi nhớ
Kỷ niệm ùa về
Sum họp, chia ly
Mấy xuân rồi nhỉ...?
Bao nhiêu chuyện kể
Về những cuộc đời
Nụ cười, lệ rơi
Bên người thương nhớ
Đã bao mùa gió
Cuốn lá vàng rơi...
Sông vẫn đầy vơi
Trước bao mùa lũ.
Người "muôn năm cũ..."
Ở đâu bây giờ
Câu thơ ngẩn ngơ
Bên thềm xuân mới!

Lương Toán