Lê Đình Kiểm

Thơ - Ngày đăng : 10:27, 02/02/2021

Giếng làng tôi

(Tặng ông Hoàng Văn Biên 
và ông Đỗ Mạnh Thoại)

Sân đình, giếng nước làng tôi
Nhân dân quần tụ, ngàn đời xưa nay
Gạo quê, nước giếng, cấy cày
Nhà gianh vách đất đường lầy bậc thang.
Tư duy đổi mới cách làm
Nhà tầng san sát, đường làng bê tông.
Đồng quê vang tiếng máy lồng
Đình chùa cổ kính, cờ hồng bay cao.
Quê tôi biết mấy tự hào
Đời vui sức sống dâng trào mênh mang.
Chung tay cơi lại giếng làng
Khuôn viên giếng Ngọc cảnh quan hữu tình
Long lanh giếng nước người xinh
Độ ân Bồ Tát in hình bóng cao.
Bên cầu mai trúc rì rào trăng ngân. 
Nghĩa tình phật tử phát tâm
Lưu danh công đức lòng dân ân tình.
“Cây đa, giếng nước sân đình”
Quê hương nâng bước ta, mình lớn lên.

Lê Đình Kiểm