Chung Tiến Lực

Thơ - Ngày đăng : 17:34, 29/12/2020

Sinh năm 1957, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Suối tóc”, “Núi Bài thơ” - NXB Hội Nhà văn, 2014; “Đất nước những cánh cung” - NXB Quân đội nhân dân - 2020
Chung Tiến Lực

Đêm Trường Sa 

Trường Sa đứng trắng đêm. Canh biển
tiếng trống đồng vang vọng từ ngàn năm
hòa trong tiếng sóng ì ầm
thuở hồng hoang ông cha đánh giặc.

Âm vang. Tiếng trống đồng
núi sóng núi dựng thành đồng lũy thép
với đại ngàn cung tên trùng điệp
phên dậu chắn biên cương. 

…Vọng ngàn năm tiếng dân tộc quật cường
câu thơ thần trên dòng sông Như Nguyệt
Lý Thường Kiệt
giọng ông nghe hào sảng
trong đêm Trường Sa
lời Tổ quốc ngân nga.

Trường Sa đêm dài rộng
ngày Trường Sa mênh mông!
Sáng soi những chòm sao trên biển
sóng vỗ hòa âm tiếng trống đồng.

Tổ quốc ơi có chúng tôi canh biển
cho đất liền giấc ngủ bình yên.

Nghe em hát ở Trường Sơn 

Cảm xúc bay lên cùng câu hát
giữa rừng già bát ngát Trường Sơn
giọng nam trầm, giọng nữ cao lan tỏa
lay động con tim trên những chặng đường.

Làn sóng xanh những binh đoàn ra trận
nắng lửa, gió phơn vai nặng gót mòn
bất ngờ gặp đêm nay binh trạm
ngọt ngào giai điệu quê hương.

Đại ngàn mở vòng tay thổn thức
hòa nhịp cùng chiến sĩ Văn công
“Lá còn xanh như bao anh còn trẻ”
em ơi “sáng mắt sáng lòng”.

Duyên dáng em mà sao thương thế
cơn sốt vừa lui, làn da còn xanh xao
rừng cây rưng rưng cảm động
cộng hưởng hết mình nâng tiếng hát bay cao.

…Điệu hát ru, à ơi lời mẹ
chim ra ràng, nào tung cánh những chàng trai
sức mạnh vô hình nằm trong tiếng hát
nâng bước chân trên những chặng đường dài.

Chăm lo em giữ gìn chất giọng
anh vào rừng tìm quả me chua
bật đèn pha ô tô làm ánh đèn sân khấu
rạo rực khôn nguôi bài hát Lên đàng.

Chung Tiến Lực