Viên Nguyệt Ái

Thơ - Ngày đăng : 15:57, 29/12/2020

Sinh năm 1985, hiện sống và viết tại Phú Thọ. Hội viên CLB Thơ Việt Nam, tỉnh Phú Thọ. Đã xuất bản 4 tập thơ, 3 tập truyện dài, truyện thơ. Giành nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật.
Viên Nguyệt Ái

Gọi bố

Con kể thật nhiều về mẹ
Vô tình thiếu sót về cha
Gọi "bố" trong lòng khe khẽ
Mưa từ trong mắt rơi ra

Bố mua vé hồi thơ ấu
Dắt con quay ngược thời gian
Tí ti con làm mặt xấu
Được bố xách ở trong làn

Đường làng còn chưa đổi mới
Con bò căng cổ ngác ngơ
Trông bố con mình đi tới
Quên gặm cỏ tự bao giờ!

Kìa đầm sen mùa hoa nở
Bố cười hái chiếc lá xanh
Đặt lên đầu con che chở
Trẻ làng túm tụm ào quanh

Nhà mình ngày xưa lấp ló
Bố nhìn, trìu mến chỉ tay
Công kênh con lên cổ bố
Bước chân bố vững theo ngày...

Rồi đưa con về thực tại
Mơ hồ con níu bóng cha
Người dần xa... con ở lại
Mưa từ trong mắt rơi ra...

Ủ mẹ 

Đông về rồi mẹ ạ!
Cái cỏ hứng đầy sương
Tím bầm viên sỏi đá
Co cả mình quê hương

Mẹ trùm khăn lên nhé!
Ủ kín hai tai vào
Chiếc áo này bông nhẹ
Mẹ thoải mái không nào!?

Mẹ mắt mờ ngơ ngác
Hỏi lại: Con bảo gì?
Nghe ù ù cạc cạc...
Con dụi đầu run mi

Quá nửa đời con bước
Đôn đáo chuyện ngoài kia
Mẹ mỗi ngày sức nhược
Con quay về... đã xưa!

Đi qua nhà hàng xóm
Thấy bố mẹ người ta...
Họ già, không lọm khọm
Con giật mình... ngẩn ra

Đông về rồi mẹ ạ!
Ủ ấm nào... Mẹ nha!

Viên Nguyệt Ái