Phạm Sỹ Đại

Thơ - Ngày đăng : 15:57, 29/12/2020

Phạm Sỹ Đại Sinh năm 1945, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in riêng 6 tập thơ, đạt nhiều giải thưởng thơ Hà Nội.
Phạm Sỹ Đại

Màu nhớ

Đường mấy hôm rày đông hẳn lên
Người xe hối hả tới bao miền
Bồi hồi mắt phố xanh màu nhớ
Em tận phương nào?
                                                          Xuân đã bên

Ngược lối hoa
Anh tìm chốn cũ
Quất, đào sương gió phía sông xa
Làng nay phố mới nhà cao ngất
Em tận phương nào?
Ơi Ciputra!

Phố bên sông 

(Tặng nhạc sĩ Khương Duy)

Ôm đàn lên
bạn hát "Phố bên sông"
giọng quan họ
không dễ gì lẫn được
nghe man mác mái chèo khua nước
thương...
bồi hồi
một thuở bến sông quê

Nơi sớm khuya tần tảo mẹ đi, về
giờ đã phố
nhà lên san sát mái
đường đã chật
người, xe chen chúc mãi
mong chiếc cầu cuối bến sớm sang sông
Hà Nội ngàn năm thêm một dáng hình Rồng.

Tôi mê mải theo dòng ký ức
bỗng giật mình
phố rực vàng hoa
hồn nghệ sĩ dạt dào cảm xúc
thu dịu dàng 
mang tiếng hát bay xa.

Quà xuân

Trắng hồng trái ngọt
Dịu dàng hương cây
Hương nhài, hương bưởi
Hương nào em đây

Nhè nhẹ bàn tay
Mộng mơ lời gió
Xanh êm bờ cỏ
Lối nhỏ thiên đường

Đẫm ướt thung sương
Mắt mầm lối mở
Chồi cương nhựa ứ
Run run gió đùa...

Quà xuân non tơ
Đong bằng đấu khát
Dẫu cả đời no
Vẫn còn đói mắt!

Phạm Sỹ Đại