Phúc hữu

Thơ - Ngày đăng : 11:00, 02/12/2020

Sinh năm 1956, hiện sống và viết tại TP. Hải Phòng. Chủ nhiệm CLB Thơ Trung tâm VHTT huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Trăng chiều” - 2016, “Tự tình thu” - 2018. Giải nhất Cuộc thi thơ lục bát năm 2015 - 2016 (Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn chương Việt Nam).
Phúc hữu

Gửi miền Trung
Tựa lưng vào dãy Trường Sơn
Trường chinh hai cuộc sớm hôm đi về
Ầu ơ một dải sông quê
Lời ru chưa trọn đã tê tái lòng

Lũ cuồng nộ với bão giông
Xót xa nhìn cảnh cơn hồng thủy qua
Nước dâng, lụt cả mái nhà
Đồi nghiêng núi lở phong ba sóng gầm

Tháng mưa, cữ gió tầm tầm
Tàn dư phế tích, chứng nhân vẫn còn
Thương nhau, thương đến mỏi mòn
Một miền Trung sống giữa hồn... Người ơi !

Dường như bão đã tan rồi
Mà lòng ta vẫn bời bời gió mưa 

Em đi qua đời tôi

Em đi qua đời tôi
Như cơn mưa bất chợt
Đồng khô, cây cháy khát  
Bỗng nảy mầm non tơ
Em đi qua vần thơ
Thơ ngân thành khúc nhạc
Chiều xôn xao biển hát
Sóng ru bờ mênh mang
Em đi qua thời gian
Thời gian xanh trở lại
Mùa đơm hoa kết trái
Sông lặng lòng phù sa 
Em neo vào hồn ta
Ta neo vào quá khứ
Tình yêu nơi trú ngụ
Sau hành trình tha phương.

Hoa trinh nữ

Mới vừa chạm khẽ làn môi
Mà em đã xấu hổ rồi, lạ chưa
Nắng mưa, giông bão dư thừa
Cứ xanh ngăn ngắt bốn mùa vậy thôi

Cho dù lẫn đám cỏ hôi
Vẫn duyên dáng vẫn rạng ngời tiết trinh
Lặng im, mình đứng dấu mình
Giống như ngọn cỏ vô tình, thế thôi
Riêng em, một dáng ở đời
Có ai khẽ chạm, để rồi tương tư.

Phúc hữu