Nguyễn Tiến Lệnh

Thơ - Ngày đăng : 20:57, 18/11/2020

Thầy giáo - vầng trăng 

          (Kính tặng thầy Nguyễn Anh Hào)

Trăm triệu người là trăm triệu vầng trăng
Có vầng sáng - có vầng trăng nơi không kịp sáng

Dù trần gian có phủ mờ năm tháng
Nhưng thầy giáo - vầng trăng tỏa mãi suốt đường em

Có phải mùa đông này đem về vầng trăng lặng im
Treo lơ lửng bến Lục Đầu hoang vắng

Em nghe âm vang những bảng đen phấn trắng
Đại cáo bình Ngô làm xanh lại tóc thầy

Từng lớp học trò nối tiếp qua đây
Có bao nhiêu trò làm thầy mất ngủ

Có bao nhiêu trò ngoan, trò nam, trò nữ
Dâng thầy niềm vui

Thầy đã lao tâm trăn trở suốt đời
Để đến bây giờ hóa vầng trăng sáng mãi

Ôi vầng trăng gieo hạt vàng nhân ái
Ngạo nghễ ung dung sáng cả góc trời…

Nguyễn Tiến Lệnh