Nguyễn Thị Đương

Thơ - Ngày đăng : 20:57, 18/11/2020

Chấm thi

À ơi ngọn gió ngủ đi
Cô còn thức với bài thi cuối kì
Ngây thơ nét chữ học trò
Gửi bao kiến thức bây giờ còn vơi.

À ơi này những giấc mơ
Từ trong trang sách mở ra chân trời
Mai này khi bước vào đời
Các em có nhớ một thời học - thi?

Bài này ô điểm cô ghi
Còn bao điểm giữa “bài thi cuộc đời”
Hôm nay cố gắng thuộc bài
Để ngày mai vững bước dài nghe em!

À ơi ngọn gió hờn ghen
Hoa ngoài cửa sổ hương quen đưa vào.
Học trò cô còn học bài?
Cô ngồi sửa những “dáng người tương lai”.

Nguyễn Thị Đương