Đỗ Thu Hằng

Thơ - Ngày đăng : 16:12, 23/10/2020

Sinh năm 1979, hiện sống và viết tại Hà Nội. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Trên cành hoa có nỗi buồn đang phai” - 2018, “Tái sinh” - 2020.
Đỗ Thu Hằng

Hà Nội. Anh và em

Se sắt lạnh làn sương giăng ma mị
Chợt sáng nay bỗng xúc động nao lòng
Nét kiêu hãnh giấu mình trong giản dị
Kìa đô thành còn đó những rêu phong

Mùa xuân tím đượm lòng người nhè nhẹ
Nét tươi xinh một phác thảo mơ màng
Trong mờ ảo cánh buồm thơ rung khẽ
Hà Nội trong tim là thế, dịu dàng

Và em nhớ chiều ven hồ liễu rủ
Tách cà phê trầm tĩnh riêng mình
Lời thủ thỉ tâm tình thương thế
Ta bên nhau những phút yên bình

Anh yêu dấu em biết rằng anh nhớ
Cũng như em trân quý vô vàn
Từng khoảnh khắc êm đềm ta có
Cất thành thơ để bất tử chẳng tàn.
Đôi khi trong lòng trống rỗng 

Đôi khi em rất nhớ
Hà Nội riêng của chúng mình
Những buổi chiều góc quán cũ
Mùa thu của chúng ta
Im lặng

Chỉ có tiếng khua lách cách từ ly cafe
Và tiếng gió reo trên mặt hồ xa xa gợi sóng
Những ý nghĩ của em và anh
Dường như đang trò truyện
Từng giờ cứ thế trôi
Bình yên
Thanh nhẹ
Có phải vì chúng ta hiểu nhau đến nỗi
Không cần lời

Và từ đó
Tuyệt vọng
Mà xa nhau

Rồi vô tình ngày tháng thoi đưa
Em cầm ngày xưa
Bằng những chiếc ly
Chứa đầy sự trống rỗng
Biết hắt đi đâu bây giờ
Hay là đập tan...

Có thể nào?
Vụn vỡ những u buồn
Vụn vỡ nỗi cô đơn.

Đỗ Thu Hằng