Lê Phương Liên

Thơ - Ngày đăng : 16:12, 23/10/2020

Sinh năm 1956, hiện sống và viết tại Hải Phòng. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Hoa cỏ may” - 2017; “Độc thoại sen” - 2019; “Nhắm mắt để nhìn” - 2020.
Lê Phương Liên

Tôi và sen

Tự bứng mình lên
khỏi đêm, khỏi ngày, khỏi xa lạ
âm thầm nở
âm thầm thơm 
âm thầm lan tỏa...

sải bước đường xa
đến trước sen và hỏi:
em từ đâu ra?
sen thở dài không nói
cố uống từng ngụm sương
cố ăn từng ngọn gió
mơ nhụy vàng, hoa trắng, lá xanh

sen và tôi
tôi và sen
vượt lên định kiến, thói quen sình lầy
trong như gió
nhẹ như mây
thơm
trên bầu ngực ánh sáng.

Nhắm mắt để nhìn

Nhắm mắt để nhìn cao thấp
Con đường gập ghềnh ta qua
Con đường sau mưa hưng hức màu hoa
Bìm bìm tím ngực đê cong mười tám

Nhắm mắt để thấy đêm trăng tán
Khuôn trăng gày từng khuất lấp trong nhau
Nắng hay mưa cũng trắng đến bạc đầu
Nào ai biết trăng không lỗi hẹn

Nhắm mắt để thấy còn nguyên vẹn 
Nụ hôn thầm dan díu hạt mưa mau
Lời hẹn thề úa sạm trầu cau
Lòng yêu mãi xanh miền oanh yến

Nhắm mắt nhớ một vòng vương miện
Quanh đời sen thanh tịnh, trắng trong
Trong thẳm sâu của nỗi chân thành
Một thế giới ở ngoài thế giới

Nhắm mắt để nhìn rõ nhất.

Nơi gió dừng chân 

Lạc mùa. Cơn gió dừng chân
Giấu em vào những tần ngần lạ quen

Hạ còn chưa tỉnh giấc sen
Hồn mưa đã giục loa kèn vào thơm

Sân nhà vương vấn rạ rơm
Mồng tơi mơn mởn dụ thơm cua đồng

Đò già hỏi cưới dòng sông
Triền đê đỏm dáng cải ngồng còn trinh

Em chờ gió đợi bình minh
Cỏ lau tím rịm gọi tình thủa xa.

Lê Phương Liên