Phan Thị Thu Loan

Thơ - Ngày đăng : 08:24, 19/10/2020

Sinh năm 1955, hiện sống và viết tại Đà Nẵng. Đã xuất bản 4 tập truyện ngắn, 2 kịch bản phim. Giải thưởng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Phan Thị Thu Loan

Hà Nội ngày về 

Tôi lại về đây, ơi Hà Nội
Mỗi con đường góc phố thân quen
Như gặp lại tình yêu thời tuổi trẻ
Buông kín bè trầm ngọt lịm hơi men

Ôi tấm lòng bao dung người Hà Nội
Dắt tôi qua thuở bom nổ, lửa nung
Cho tôi biết bao nhiêu điều nhân ái
Cho tôi hay hạnh phúc tột cùng

Bao cô gái chàng trai Hà Nội
Bỏ sau lưng mơ ước học hành
để cả lại xôn xao những bằng kĩ sư tiến sĩ
vì sông Đuống sông Hồng họ không tiếc tuổi xanh

Bao người mẹ tiễn con ra chiến trận
Rồi nhận về gói đất lẫn tro xương
cho Hà Nội tự do - mẹ gồng lên canh giữ
còn riêng mình là hoài niệm đứa con thương

Trời Hà Nội một mùa đông cháy đỏ
Phố Khâm Thiên nghi ngút khói hương
Người Hà Nội qua đau thương máu lửa
Em bé thơ ngây cũng hóa kiên cường...

Hoa sữa rắc nghiêng ngày thu Hà Nội
Lá sấu rụng vàng lơ lửng góc trời
Hạt cốm làng Vòng thơm vào kí ức
Chợt thầm thì thương lắm Hà Nội ơi…

Nhớ trường xưa

Đống Đa ơi mái trường xưa ấy
Tuổi hoa niên bất chợt quay về
Bao kỷ niệm một thời non trẻ
mái tóc xanh xổ trần tràn bóng phượng che

Những bạn bè thầy cô ngày ấy
lênh đênh bể dâu, ai mất ai còn?
Hà Nội ơi mấy chục năm xa ngái
phấn trắng bảng đen khôn dại một thời

Đường Hàng Bột leng keng tàu điện
Phố Tây Sơn bằng lăng tím hoàng hôn
lũ con gái cùng chung một lớp
hàng cây nào lưu giữ vết môi son

Vai áo mỏng đông về căng gió buốt
vẫn thơm từng củ sắn, nắm xôi
Ôi Hà Nội sóng lô xô kỷ niệm
tiếng trống trường cũng man mác dấu môi

Mỗi ngọn gió lùa dung dăng hoài niệm
Mái trường xưa Hà Nội giữa tâm hồn…

Phan Thị Thu Loan