Nhớ thương mẹ hiền

Truyện - Ngày đăng : 22:49, 17/10/2020

.
NHỚ THƯƠNG MẸ HIỀN

(Kính viếng Mẹ Lê Thị Phan)

Mẹ ơi! Sao vội ra đi,
Vần thơ còn đó, con ghi vào lòng.
Tháng năm, vất vả long đong,
Con chạy theo Mẹ, hàng rong bán hoài.


Quảng Xương, Vĩnh Lộc,.. ,trong, ngoài,
Lên rừng, xuống biển, nhớ hoài, không quên.
Nhà nghèo cố gắng làm nên,
Gánh bao con, cháu, vượt trên đường dài.


Sắn, khoai, cơm, cháo, miệt mài,
Nhắc con chăm học, hoa cài, vinh danh.
Mẹ tự hào, người xứ Thanh,
Vần thơ tô đẹp, bức tranh cuộc đời.


Mẹ đi thanh thảnh về trời,
Tháng Năm, ngày Một, trọn đời trần gian.

Hơn trăm tuổi, vượt gian nan,
Mẹ lo cả Họ,..., chứa chan tình người.


Mẹ ơi! Tâm Mẹ sáng ngời,
Họ hàng, con, cháu ghi lời vàng son.

Mẹ Lê Thị Phan từ trần lúc 1h sáng,

ngày 01/05/2020 (ngày 09/04 âm lịch)

Hưởng Đại thọ, 103 tuổi.

Phú Gia, Phú Mỹ Hưng,Q7,TP.Hồ Chí Minh02/05/2020

TS. Nguyễn Thị Lan.