Lê Huy Hòa

Thơ - Ngày đăng : 17:10, 26/09/2020

Sinh năm 1949, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản 3 cuốn bình thơ và 5 tập thơ, trong đó có 2 tập thơ dành cho thiếu nhi. Giải thưởng thơ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giải thưởng Nguyễn Trãi…
Lê Huy Hòa

Vườn thơm

Nắng vàng trải khắp vườn em
Mấy cây ổi chín hương lên ngọt ngào
Hương đằm trong gió lao xao
Báo cho mấy chú Chào Mào đến chơi.

Quà Trung thu 

Mẹ tặng mâm cỗ Trung thu
Mấy quả hồng đỏ đánh đu bưởi vàng
Bánh nướng, bánh dẻo xênh xang
Kẹo xanh, kẹo đỏ xếp hàng trước sau
Bố về tặng bé đèn sao
Thêm anh trống ếch, đụng vào… kêu vang 
Ông trời thấy thế vội vàng
Bật đèn trăng sáng tặng đàn cháu chơi.

Cu Tý mang mặt nạ 

Cu Tý mang mặt nạ
Đầu một con hổ vằn
“Hổ” gầm gừ, vọt tiến
Chạy vòng tròn quanh sân

Mỗi khi “hổ” tới gần
Bé em cũng hơi hoảng
Bỗng kiến cắn dưới chân
“Hổ” kêu đau, nhảy cẫng

Bé khoái chí cười vang
Tý cáu, quăng mặt nạ
Chiếc răng sún ló ra
Tý cười xòa với bé.

Phố Trung thu

Cứ đến Tết Trung thu
Là phố phường tấp nập
Đèn xanh, vàng, tím, đỏ
Hai dãy dài giăng giăng.

Cá biết bay lơ lửng
Giương vây và giương đuôi
Sư tử cười há miệng
Mắt long lanh nhìn trời

Đèn sao như sao rơi
Xuống phố mình rực rỡ
Trống rung và gió thổi
Cả phố dài đung đưa

Em gọi: Phố Trung thu
Cùng em rằm đón Tết
Phố muôn màu sắc đẹp
Vì trăng vàng, trăng ơi!

Lê Huy Hòa