Phạm Đình Ân

Thơ - Ngày đăng : 17:09, 26/09/2020

Sinh năm 1946, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản 20 đầu sách.
Phạm Đình Ân

Trường Sa 
rằm Trung thu

Trường Sa ít trẻ em
Người lớn thay người nhỏ
Có mầm non sún răng
Có chú quàng khăn đỏ.

Cốc, bát, đĩa, thìa, xoong
Reo vang thành chiêng, trống
Băng nhạc, đàn ghi ta
Hòa ca muôn trùng sóng.

Cỗ chút xíu, vụng về
Bày khoe trên biển bạc
Tìm đâu trái mùa màng
Bánh kẹo giành thay mặt.

Trăng chơi đủ hai nơi
Đường xa về đúng hẹn
Vừa ngon cỗ quê nhà
Ra đảo, thèm, lại nếm.

Trường Sa rằm Trung thu
Chuyện lạ mà không lạ
Cả nước có một ngày
Hóa trẻ thơ tất cả.
Đồ chơi của bà

Bà là người lớn
Cũng có đồ chơi
Phải đâu chỉ bé
Mới có mà thôi.

Cái âu vàng xuộm
Gõ kêu “côông, côông”
Bên trong xúm xít
Trầu cau thơm nồng.

Bà bày trên nắp
Trầu xanh, cau vàng
Rồi hai bà cháu
Ngồi chơi bán hàng.

Bà không diễn kịch 
Mà môi đỏ au
Bà đang trẻ lại
Giống như thuở nào.

Rừng và núi

Núi đứng yên một chỗ
Từ bao đời thiên nhiên
Rừng thêm chân được chạy
Mọc đầy lan mọi miền.

Đến ngày núi trơ trọc
Đá đất lở vơi dần
Rừng xót ôm ấp núi
Kín từ đầu đến chân.

Rừng tràn xuống đồng bằng
Trườn sang miền duyên hải
Núi ngày ngày đứng trông
Áo dày xanh mãi mãi.

Phạm Đình Ân