Nguyễn Duy Lập
Thơ - Ngày đăng : 17:09, 26/09/2020
Sinh năm 1952, hiện sống và viết tại Bắc Giang. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang. Tác phẩm đã xuất bản: “Vẽ bài thơ” (thơ), “Sắc hình thuở ấy” (ký) và hai tập thơ in chung: “Đồng hành” (2002), “Ngày có em” (2009).
Chạy cùng đèn kéo quân
Cùng đua với trăng rằm
Rồi tự hình vượt bóng
Như dầu lau mắt đêm
Trơn vòng quay linh phận
Dấu chân mài vô tận
Trăng mỏng nhớ người xưa
Chạy như trong mộng du
Bước nhân hình đè bóng
Trái tim đùa trên ngực
Thổi sáo đã lâu rồi
Chạy như vắt kiệt trời
Mằn mặn mồ hôi vỡ
Chạy là tay cứu rỗi
Đẩu đâu hay chính mình.
Khúc ca phỗng Đông Hồ
Mở
Lồng tay
Nghệ nhân
Con chim phỗng
Nhảy ra
Mổ quả nắng
Mổ quả mưa
Cho bung sung
Rụng đầy
Lối ngõ.
Yên ả trưa
Những con phỗng
No quả nắng
No quả mưa
Lim dim ngủ
Lẫn sắc áo
Vàng mơ.
Khỏi lồng tay
Tưởng chim phỗng
Bay
Nhưng đậu lại
Những ngón tay
Tiếp tục mổ
Nắng
Mưa.