Tân Quảng

Thơ - Ngày đăng : 22:26, 18/09/2020

Sinh năm 1948, hiện sống và viết tại Bắc Giang. Hội viên Hội Văn nghệ Bắc Giang. Tác phẩm chính: “Mưa không qua ngọ”, “Bóng quê”, “Lá như chân chim”, “Buồn … leo lẻo”, “Viết rồi lại xóa”, “Rơm vàng rối trước ngõ”. Giải thưởng chính: Giải B (không có giải A) tập thơ “Viết rồi lại xóa”, Giải nhì Giải thưởng Sông Thương lần thứ 3…
Tân Quảng

Ru

Thì thầm nghe núi ru sông
Mơn man ngọn gió ru đồng lúa xanh
Sóng ru thuyền ngủ bồng bềnh
Đàn bầu thánh thót ru tình nước mây
Đèn khêu ru bóng trăng gầu
À ơi… tiếng mẹ ru ngày bé thơ
Con tằm ru óng sợi tơ
Phù sa ru thắm bãi bờ mênh mang
Lá xanh ru phận lá vàng
Tình duyên ru cái lỡ làng xót xa
Con tàu ru những sân ga
Hôm nay ru những ngày qua lỗi lầm
Ồn ào ru phía lặng câm
Mùa xuân ru thức chồi mầm cỏ hoa
Nỗi gần ru những niềm xa
Một đời ta tự ru ta bạc đầu

Hình như đã rất lâu rồi

Hình như đã rất lâu rồi
Em không điện thoại cho tôi lần nào
Đã quên nhau thật rồi sao
Lặng im gió chẳng lao xao lá cành

Hình như mùa đã phai xanh
Mặt hồ nước chẳng long lanh soi trời
Không em líu ríu nói cười
Tôi buồn như hạt cỏ đồi khát mưa

Hình như chợt thấy ngày thừa
Mù mờ chẳng biết đang trưa hay chiều
Buồn trông nắng xế lưng đèo
Thèm nghe một tiếng chuông reo gọi mình

Thu về

Bỗng dưng trời trở heo may
Hồn như ngõ vắng rụng đầy lá thu
Hàng cau bảng lảng sương mù
Bờ tre đưa võng khẽ ru ngày buồn

Đồng xa vẳng tiếng cu cườm
Gió đưa mùi ổi ngoài vườn chín cây
Ngỡ cầm được nắng trên tay
Nhìn hoa cúc chợt dại ngây bần thần

Mùa đang nhón gót tới gần
Dùng dằng tơ nhện buộc chân tháng ngày
Lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay
Cành xoan giơ cánh tay gầy không khô

Hình như trong cõi mơ hồ
Mong manh tiếng giọt sương mờ tỏ rơi
Đêm khuya tiếng vạc lưng trời
Nỗi chi thao thức dạ bời bời thu

Tân Quảng