Vũ Tuyết Nhung

Thơ - Ngày đăng : 22:26, 18/09/2020

Sinh năm 1982, hiện sống và viết ở Thanh Hóa. Sắp xuất bản tập thơ đầu tay “Người thắp đêm” - Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Vũ Tuyết Nhung

Ta về 

Ta về hát khúc đồng dao
Cái cày gửi lúa cần lao ngày vàng
Gió đùa diều sáo hát vang
Ngọn tre mang cả bóng làng theo tôi

Ta về ao ngắm cá bơi
Hồn quay phố bụi bỗng rơi lục bình
Soi gương vớt lại bóng mình
Vỡ oà mặt nước sóng tình cỏ may
Ta về vá lại áo mây
Tả tơi mưa ướt những ngày không nhau
Ổ gà phố ngã trước sau
Sao bằng hương bưởi hoa cau đường nhà

Ta về vái lạy ông bà
Mải phiêu quên mất mẹ già còng lưng
Tết này nhà gói bánh chưng
Có thêm dâu mới ngồi cùng mẹ ơi!

Dấu cũ 

Quét nhà xong 
người đàn bà vẫn thấy còn đầy rác
Những mảnh vỡ cốc chén
Những nát vụn khung kính 
Bức ảnh xé đôi 
Vết chân người đi 
Ra đường 
Mất dấu

Lâu nay bàn ghế lạnh ngắt
Ngày nào bà cũng lau sạch từng chi tiết
Nhưng vẫn thấy nguyên dấu vết
Một người đàn bà khác ngồi trên ghế này
Vào một ngày nắng như chưa bao giờ nắng
Kể cho bà nghe chuyện thai nhi cần bố

Đất nứt toác ra
Nhà chứa trăm ngàn mảnh vỡ
Càng quét lại càng nhiều
Hôm qua hôm nay vẹn nguyên như cũ

Người đàn bà ấy 
đã từng là bạn
Người đàn ông kia
Xưa đã ở đây
Hai người đàn bà 
từng ôm nhau ngủ
Môi người đàn ông 
đã rất ngọt ngào

Người đàn bà vắt kiệt sức lau
Đêm lại giăng bẩn
Gục đầu tựa cán chổi
Ngày mai 
mưa có về?

Vũ Tuyết Nhung