Trịnh Kim Hiền

Thơ - Ngày đăng : 22:01, 11/09/2020

Sinh năm 1955, hiện sống và viết tại Bắc Giang. Hội viên Hội Văn nghệ Bắc Giang, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tác phẩm đã xuất bản: “Mưa đền cây”, “Thong thả xuyên rừng”, “Quyền của lá”, “Yêu như núi lạt”, “Thơ và như thơ”, “Cát bụi mưa rào”.
Trịnh Kim Hiền

Tự cảm

Sông Thương bao nhiêu ngày
có một ngày chảy đục

Nửa câu thơ mình viết
có một câu nhạt nhèo

Sông biết ngược về nguồn
là tự sông bồi đắp

Chữ như cơm rời hạt
biết bao giờ lên hương

Em

Nếu em là bài thơ
thì bài thơ phải đọc từ câu cuối

Nếu em là con suối
con suối gọi anh đến tận nguồn

Nếu em là chót đỉnh núi non
anh sẽ đến đỉnh núi non từ nơi thấp nhất

Còn nếu em là mưa rào hay nắng gắt
anh đến với em bằng tất cả mọi con đường

Và em, nếu em là quê hương
anh sẽ thành cây đứng một chỗ

Lục Ngạn

Chẳng ai như Lục Ngạn mình
Đã yêu yêu đắm, đã tình tình say
Lời yêu nói giữa ban ngày
Nói cho đất biết trời hay mới là

Chẳng ai như Lục Ngạn ta
Mỗi mùa quả chín người xa kéo về
Chả cần thuốc lú bùa mê
Khối người dứt áo bỏ về chẳng xong

Ngó treo leo
dốc vẽ vòng
núi cao sợ một
đèo bòng... sợ ba

Hỏi ai như Lục Ngạn nhà

Trịnh Kim Hiền