Laura Garavaglia

Thơ - Ngày đăng : 09:16, 13/08/2020

Laura Garavaglia, nữ thi sĩ Italia, sinh năm 1956 tại Milano. Bà là một nhà thơ kiêm nhà báo, sáng lập Ngôi nhà thi ca Como, nhà tổ chức Lễ hội thơ châu Âu... Laura Garavaglia đã nhận nhiều giải thưởng thơ uy tín quốc tế, thơ bà được dịch ra các ngôn ngữ châu Âu, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ...
Laura Garavaglia

Đồ vật

những đồ vật bị quên lãng
trong ngăn kéo thời gian
phủ bụi, cũ kỹ
những thứ đã mất hết ý nghĩa
được tôi tìm thấy trong mùa xuân vô dụng này
vẫn nói với tôi thêm một lần nữa thôi

Tulip

Gục xuống bông Tulip
Chẳng chống lại thời gian
Ngày buồn dài lặng lẽ
Soi mãi gương mặt hồ
Dẫu rằng Tulip biết 
Thời gian là hư vô

Từng chút này

Và sau đó, từng chút này
ta uống ly cay
tìm vận may trong bã cà phê
chẳng biết ai ở, đi
Biết cơ thể hơn bất cứ điều gì
Tôi yêu cái miệng nuôi cả thế giới
và điêu khắc ngôn từ.

Thực thể sống

Sóng ký ức
bào mòn tâm trí cát
trở lại không hình hài
trong đại dương kỷ niệm
Chúng ta chỉ còn là những ký ức trên đường chân trời
trong những thực thể sống.

Kiều Mai dịch